Xăm mày, bị chồng tạt nước sôi!

Thứ hai, 10/10/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Tức giận chuyện vợ đi làm đẹp mà chưa được sự cho phép, anh A. đã dùng nước sôi tạt lên người vợ trước sự bàng hoàng của mọi người. Sau khi gây ra sự việc hãi hùng này, anh A. tìm mọi cách ngăn cản, không cho vợ đi cấp cứu. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên anh  A. ra tay tàn nhẫn với vợ.

Sáng 8-10, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị tạt nước sôi. Bệnh nhân được xác định là chị Nguyễn Thị H. (1987, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc). Chị H. cho biết, người gây ra sự việc này không ai khác mà chính là chồng chị, anh Đào Thế A. (1981). Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng nói trên, chị H. cho hay: “Trưa 7-10, tôi xin chồng đi xăm chân mày. Tuy nhiên, anh A. không đồng ý và lấy xe bỏ đi nhậu. Sau đó, tôi vẫn quyết định đi xăm chân mày. Cho đến khoảng gần 7 giờ tối cùng ngày, vừa thấy tôi trở về nhà thì anh A. quát tháo “Tao không cho mà mày vẫn đi xăm chân mày”. Dứt lời, anh ấy nắm tóc tôi kéo vào trong bếp lửa đang cháy hừng hực...”.

Quá sợ hãi, chị H. cố vùng vẫy để thoát khỏi tay của người chồng hung bạo. Tuy nhiên, sự cố gắng của chị H. vẫn không giúp chị thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng. Chị H. kể: “Khi tới trước bếp lửa, anh A. định kéo đầu và tóc tôi vào trong bếp để đốt nhưng bất thành. Ngay lập tức, anh ấy cầm ấm nước sôi đang nấu trên bếp tạt vào người tôi. Lúc này ở nhà có bố mẹ và em chồng tôi nhưng không ai can ngăn kịp việc làm tàn nhẫn của anh A”.

Trước sự ra tay tàn nhẫn của chồng, chị H. tìm mọi cách chạy ra ngoài thoát thân và gọi taxi chở đi cấp cứu. Thế nhưng, anh A. không những không dừng lại mà còn đe dọa, uy hiếp, không cho vợ đến bệnh viện. Cho đến khi người dân xung quanh đến can ngăn thì chị H. mới có thể lên taxi đến bệnh viện. Theo bác sĩ Sơn, chị H. nhập viện vào khoảng 21 giờ 30 ngày 7-10 với diện tích bỏng 11% vùng mặt, cổ phải, cánh tay phải. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu đã tích cực điều trị các vết bỏng cho bệnh nhân. Cho đến sáng 8-10, tình trạng sức khỏe của chị H. đã ổn định trở lại.

Chị H. điều trị tại bệnh viện.

Được biết, chị H. và anh A. nên duyên vợ chồng cách đây 8 năm. Cũng từ ngày về ở chung một nhà, chị H. không khỏi ngỡ ngàng về tính cách thật của chồng mình. Chị H. nói trong nước mắt: “Chỉ mới vừa cưới nhau về, anh A. thể hiện rõ bản chất của một người đàn ông bê tha, bạo hành. Cứ nhậu say về là anh ấy lại ra tay đánh đập vợ. Cách đây mấy năm, sau một lần xuống tay tàn nhẫn với vợ, anh A. đã bị CA mời lên làm việc. Tuy nhiên, tôi đã đích thân đứng ra xin cho chồng mình không phải đi tù với hy vọng anh ấy thay tính đổi nết”.

Tuy nhiên, chồng chị H. vẫn chứng nào tật nấy. Không chỉ đánh đập, thời gian gần đây, sau mỗi lần nhậu say, anh A. thường xuyên vác dao đòi chém vợ, con. “Quá uất ức, đau khổ với cách hành xử của chồng, nhiều lần tôi định bỏ đi thì anh ấy lại đe dọa nổ mìn giết cả nhà vợ. Cứ thế, 8 năm nay, tôi sống trong nước mắt, buồn bã nhiều hơn niềm vui. Tối 7-10, sau khi lấy nước sôi tạt vợ, anh ấy còn gọi điện thách gia đình tôi cho anh ấy vào tù” - chị H. chia sẻ.

Chị H. cho rằng, dẫn đến sự việc này là do anh A. ghen tuông vô cớ. Chị H. phân trần: “Mỗi lần tôi đi đâu về, anh ấy cũng đều kiếm cớ gây sự. Hằng ngày, tôi đi nấu ăn cho học sinh ở trường học để kiếm tiền phụ giúp chồng nuôi các con ăn học. Vậy mà lúc nào anh ấy cũng gọi điện hỏi mấy giờ về. Nhiều lần, anh ấy không cho tôi đi làm mà bắt ở nhà cơm nước cho các con. Trong khi nghề thợ mộc của anh ấy thì làm sao có thể đủ lo cho cả gia đình. Sau sự việc lần này, tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm để giúp anh ấy nhìn nhận ra lỗi lầm của chính mình”.

Nguyên Trịnh